"Người tình của chồng mong tôi ly hôn để cô ấy có được danh phận"
Chào chị Tâm An,
Em rất cần chị tư vấn vì em đang mệt mỏi. Em 36 tuổi, chồng em 40 tuổi, chúng em đã cưới nhau 17 năm. Em không có lỗi gì trong gia đình, nhưng 5 năm trước, chồng em đã có bồ với một cô gái kém 14 tuổi. Anh ấy đã thuê nhà cho cô ta và chu cấp tiền, đồng thời hứa sẽ ly dị em sau khi con gái em vào đại học. Cô nhân tình đã sinh cho anh một cậu con trai năm nay 4 tuổi. Khi biết chuyện, em rất suy sụp và yêu cầu chồng cắt đứt quan hệ với cô ta, em sẽ tự lo cho việc chu cấp nuôi con. Chồng em không phản hồi rõ ràng. Trước đó, khi em phát hiện tin nhắn trong điện thoại anh, anh nói đó là tin nhắn của bạn mượn điện thoại.
Khi anh ấy đăng ký số điện thoại cho cô bồ, em thấy cước phí được ghi tên công ty. Anh giải thích đó là thuê bao của người cùng đứng tên giấy phép với anh, và em tin. Khi thấy ảnh người phụ nữ lạ và trẻ con trong điện thoại, anh nói đó là ảnh do sửa máy. Em hoàn toàn tin tưởng chồng cho đến khi cô bồ gọi điện và kể mọi chuyện, còn khuyên em ly hôn. Cô ta nói chồng em tiếc nuối vì em không đồng ý ly hôn. Em yêu cầu chồng cắt đứt quan hệ với cô ta và em sẽ lo chu cấp cho con. Anh không phản hồi rõ ràng, nhưng nói với bạn rằng đã quay về gia đình.
Em rất lo lắng không biết chồng có thật lòng quay về không. Hai hôm trước, khi em ôm anh, anh không phản ứng, khiến em càng suy nghĩ nhiều. Mong chị cho em lời khuyên để anh yêu thương lại gia đình. Cảm ơn chị!
Chị Tâm An trả lời: Em N.L.B thân mến! Khi phát hiện chồng có nhân tình và con riêng, em chắc chắn cảm thấy sốc và bối rối. Việc chồng không phản ứng tích cực càng làm em buồn. Chị rất thông cảm với em. Chồng em đã ngoại tình trong thời gian dài mà em không hay biết, cho thấy em đã quá tin tưởng anh ấy.
Em và cô gái kia đều bị chồng em lừa dối: em trong hôn nhân, còn cô ta trong tình yêu với những lời hứa hẹn. Dù tương lai chồng em ra sao, cả hai đều trải qua tổn thương. Trong thư, chị không thấy em đề cập đến phản ứng của mình với cô gái sau lời đề nghị ly hôn của cô ta. Có lẽ em đang chờ quyết định từ chồng, nhưng em cần làm rõ với cô ta rằng quyết định ly hôn là chuyện riêng của em và chồng, cô ta không có quyền can thiệp. Em cũng nên nói chuyện với chồng, yêu cầu anh ấy đưa ra quyết định cuối cùng về mối quan hệ của hai người. Nhân tình của chồng em không có quyền đề nghị ly hôn để có danh phận. Em cũng nên yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ và hỗ trợ tài chính cho đứa con riêng của anh ấy.
Thái độ của chồng em không rõ ràng, anh ấy muốn giữ cả hai bên mà không chấp nhận thỏa hiệp. Em cần nói chuyện với chồng một cách kiên quyết và chủ động hơn trong cuộc hôn nhân. Nếu anh ấy vẫn không quyết định, em hãy tự mình xem xét tương lai của cuộc hôn nhân này. Nếu chồng quyết định từ bỏ người phụ nữ kia và em muốn cho anh ấy cơ hội, em cần cho anh thời gian để giải quyết mọi mối quan hệ. Quan trọng là em đừng quên yêu thương bản thân, vì sức khỏe và tinh thần tốt sẽ giúp em đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Chúc em bình an và mạnh mẽ! Chị Tâm An từ chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn cho bạn về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Gửi thắc mắc của bạn qua email tinhyeuhonnhanafamily.vn. Chuyện khó nói cam kết bảo mật thông tin cá nhân. Nhớ viết thư có dấu nhé!



Source: https://afamily.vn/nhan-tinh-cua-chong-muon-em-ly-hon-de-co-ta-co-danh-phan-20131028111940422.chn